"Phụ nữ nỗ lực, tại sao chồng vẫn bội bạc?"
Sau hơn một năm yêu, My và Huy tổ chức đám cưới. Ban đầu, My chấp nhận cuộc sống làm dâu trong căn hộ chật chội, nhưng sau hai tháng, cô cảm thấy bức bối và xin được ra ở riêng. Huy không đồng ý vì không có tiền thuê nhà, nhưng My đã thuyết phục được bố mẹ cho mượn tiền để mua căn hộ. Khi có nhà riêng, họ bắt đầu ổn định cuộc sống. My khuyến khích Huy tìm việc, nhưng anh không thành công trong vài công ty. Thấy Huy chán nản, bố mẹ My đứng ra giúp đỡ và cuối cùng Huy tìm được việc tại một công ty xuất nhập khẩu linh kiện điện tử.
Huy, mặc dù học xã hội nhưng làm trái ngành, gặp nhiều khó khăn trong công việc và cảm thấy nản. My lo lắng Huy sẽ bỏ việc, nên khuyến khích anh học thêm khóa chuyên ngành. Huy ban đầu ngại nhưng cuối cùng đồng ý khi My hứa sẽ học cùng. Sau ba năm, khi My muốn có con, Huy đề nghị chờ đợi vì anh vẫn đang làm quen với công việc. Năm năm sau, My lại muốn có con nhưng Huy nói sẽ không thể dành nhiều thời gian cho gia đình. Bảy năm sau cưới, Huy đi tu nghiệp nước ngoài nhưng đột nhiên ngỏ ý chia tay, khiến My sốc, khi cô đang phải chăm sóc con nhỏ và chăm sóc bố mẹ chồng già yếu.
My nghỉ việc không lương để chờ chồng. Thỉnh thoảng Huy gửi thư, gọi điện động viên vợ. Mười năm sau, Huy thành công, làm giám đốc công ty riêng và gia đình chuyển đến biệt thự, cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Huy bỗng muốn chia tay. My sốc, không tin vào sự thật. Ngày ra tòa, Huy nói muốn từ bỏ những thứ không phải của mình, vì luôn nghe nhắc đến sự hy sinh của vợ cho sự thành đạt của anh.
Vợ đã có công lớn trong việc xây dựng Huy, nhưng giờ họ không thể ở bên nhau nữa. Huy tình nguyện ra đi tay trắng, không đòi hỏi tài sản. Sau phiên tòa, My trở về căn nhà rộng lớn trong cô đơn. Cô nhận ra rằng, cho đi không đúng cách thì người nhận cũng không hạnh phúc.
Source: https://afamily.vn/gai-co-cong-sao-chong-van-phu-20110316023421876.chn